Cuội Gìa Với Cô Hằng Nga.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuội gìa với cô Hằng nga.

Tôi là thằng cuội xa quê
Tiền luôn rỗng túi sao mê chị hằng?
Đêm về ai đẹp bằng trăng
Toàn thân nõn trắng non măng gọi mời...

Xuyến xao hồn dạ chơi vơi
Hương rừng ngây ngất, Chị mời cuội chăng?
Sương sa một dải phủ giăng
Có đâu tiên nữ yêu thằng cuội ngơ?

Ngẩn ngơ thằng cuội bơ phờ!
Kiên trì dạ vững đứng chờ mỗi đêm
Hằng nga phủ sáng ngọt mềm
Gió thu mát rượi lại thêm mịn màng

Tưởng như cuội cũng cao sang
Sáng thơ chiều thẩn mộng vàng cùng trăng
Xưa kia tuổi trẻ nói hăng
Bây chừ chếnh choáng hoá thằng cuội ngơ

Vẫn chỉ thổi sáo ngâm thơ
Chiều gom đôi chữ thảo sơ gửi Hằng
Bây chừ cuội đã gìa khằn
Tóc đã bạc trắng , da nhăn như rùa

Lại thêm cái tật hay đùa
Già không nên nết, bốn mùa lang thang
Con cháu thì qúy hơn vàng
Không la chửi mắng theo hàng a dua

Chúng lo chợ búa bán mua
Cuội lo dạo phố kẻo thua láng giềng...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized