Cuộc Đời Xưa Nay.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuộc đời xưa nay.

Xưa vẫn tưởng ta sinh nhầm thế hệ
Bây giở hiểu chỉ là khờ khạo thôi
Vì ngày ấy chưa biết kiếp bèo trôi
Chưa biết thèm vị chua cuả cuộc sống

Xưa vẫn tưởng cứ nhiều tiền là sướng
Bây giờ biết nặng trách nhiệm tính toan
Mọi hướng xăm se bảo giữ cho toàn
Dây cương ghìm, chân tay luôn mỏi mệt

Xưa vẫn tưởng vị cao là phúc lộc
Là oai danh là học giỏi, tài khôn
Chứ đâu biết vị cao lắm chuyện ồn
Bè bạn đưa đẩy, đâu khôn tài gì...

Xưa vẫn tưởng yêu là sướng lâm li
Là thú đời chênh chao tận hưởng
Giờ biết được sướng trước sẽ khổ sau
Dòng đời chảy xuống thay nhau lá tàn...

Xưa vẫn tưởng dài lắm thời gian
Giờ đây còn chút tình tang cuộc đời.
Vội vàng chạy nốt cuộc chơi sang
Chạy sao đừng phí đời vàng hôm nay...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized