Cuộc Đổi Đời

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Tình đã nằm sâu ở bến trời
Đêm sầu mây cản ánh trăng rơi
Người xa xôi quá ôi buồn lắm
Cho một ngày thay cách đổi đời

Hằng nhớ hôm nào ai biết không ?
Chăn êm nệm ấm một mùa đông
Khuya về ôm ấp hồn thủ thỉ
Giấc điệp song song sưởi đôi lòng

Mới gặp ngày nao nay đã xa
Tình ta nào phải bướm vờn hoa
Tiếc người năm cũ chung chăn ấy
Nỗi biệt ly xưa lệ vẫn nhòa

Một chút bâng khuâng cõi mơ màng
Đông về tuyết trắng một màu tang
Hoa rơi lấp kín ngoài khung cửa
Gió rét vào phòng lạnh dung nhan

Hình ai thấp thoáng hiện quanh đây
Dáng xưa thanh cảnh tấm vai gầy
Vẫn ngồi nem nép bên bếp sưởi
Nét đẹp dịu dàng hương ngát say

Mộng đẹp chìm sâu niềm chăn gối
Tuổi cao run rẩy ánh sao ngơi
Tìm về dĩ vãng moi tiềm thức
Nhớ phút lâng lâng trước đổi đời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized