Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Chỉ Vì.....?

Tác giả: Thiết Dương

CŨNG CHỈ VÌ.....?

Hỏi khẽ trùng khơi ngóng đợi gì ?
Bao lần nổi gió giận hờn chi
Làm đau đớn mộng từng niên kỉ
Để bẽ bàng duyên mấy hạn kì
Cứ ngỡ dòng yêu ngày biển lụy
Đâu ngờ bến hận buổi thuyền đi
Mà con sóng lạc nào ngơi nghỉ
Vạn kiếp chờ nhau cũng chỉ vì.... ?

Thiet Duong _08/3/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Cũng Chỉ Là Ảo Ảnh (Yên Sơn)
  • Cũng Chỉ Là Mộng Mị (Vũ Ngọc Giao)
  • Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ (Miên Thụy)
  • Cũng Chỉ Là Phù Du (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cũng Chỉ Là Sương (Nguyễn Thành Sáng)
  • Cũng Chỉ Mình Ta (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cũng Chỉ Người Dưng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cũng Chỉ Thêm Một Lần Đau (Lã Thế Phong)
  • Cũng Chỉ Vì Yêu (Thăng Trầm)
  • Cũng Chỉ Vô Tình (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Còn Nhớ Hay Quên
  • • Mộng Vãn Khứ.37 •
  • Trường Ca Cho Mẹ 05162023
  • Lạc Nhật
  • Ngón Út
  • Xuân Mơ
  • Thơ Trần Tình
  • Chờ Mộng
  • Trở Về
  • Trũng Bờ Đê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
©2026 - CungThuGian.com