Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cũng Chỉ Mình Ta

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( nđt , bl , td , đv )

Ngớ ngẩn hồn ta mộng nữa vời
Bơ phờ xót chạnh nẫu lòng khơi
Ghì luôn rệu rã tâm trào khởi
Nén mãi dềnh dang dạ phủ ngời
Quạnh quẽ thân tàn đau khổ với
Âm thầm não tủi đớn sầu cơi
Dù tim chán nản còn mong đợi
Lặng lẽ hình đơn suốt cả đời.
12/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Uống Rượu, Suối Nguồn
  • Sao Lại Là Không Thể
  • Tất Cả Tổ Tiên Có Trong Con Cháu Của Họ
  • 6. Một Thoáng
  • Tình Không Biên Giới
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
©2025 - CungThuGian.com