Cũng Chỉ Người Dưng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi và chàng mỗi thế giới khác nhau
Sao có thể đượm màu hoa kết trái
Ân nghĩa chớm bồi hồi tim sợ hãi
Lo tổn thương e ngại những dối lừa

Giữa dòng đời lắm giông bão nắng mưa
Thì ái nợ phải chăng thừa ấy nhỉ
Dẫu cố gắng ướp tơ hồng thắm vị
Dường như là hữu ý lại vô duyên

Hai chúng ta khó đặng gánh chung thuyền
Sao cứ gượng để uyên ương sầu lã
Tạm biệt nhé mai trở thành xa lạ
Kết thúc rồi giờ cũng hóa người dưng

Nếu lỡ đâu bỗng gặp gỡ tương phùng
Cứ ngoảnh mặt quay đi đừng quen biết
Dù xúc cảm trong em còn mãnh liệt
Nụ hương tình tha thiết hãy chìm mê.
2/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized