Con Ở Đâu?

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thuở con gái cũng một thời hương sắc
Tóc xanh đen...nét mặt vẫn hồng son
Thời gian qua...mưa nắng đã bào mòn
Bởi lặn lội...nuôi con...từng năm tháng.
Dòng sữa Mẹ, đành dỡ dang khô cạn
Vì tranh nhau trong chốn...ván cờ đời
Lúc chạnh lòng cũng gởi giọt lệ rơi
Mi khép lại nghẹn lời ôm chua chát.
Đêm thiếu ngủ lát đát sầu phận bạc
Ngày đôi chân...như xé nát thịt da
Vẫn yêu thương luôn tha thiết đậm đà
Gánh gian khổ không ai qua bằng Mẹ.
Có những lúc...giữa trưa Hè lặng lẻ
Bước liêu xiêu đầu che chắn đôi tay
Rồi phơi hong với nắng cháy tháng ngày
Khi sực tĩnh..mới hay... mình tàn tạ.
Tóc đã trắng...thân già như sắp ngã
Vẫn hướng trông...nơi xứ lạ tìm con
Mắt đăm chiêu gói trọn nhớ mỏi mòn
Rưng rưng khóc héo hon chờ khắc khoải.
04.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized