Con Ơi ! ?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Con ơi! Thương lấy mẹ mà
Tuổi xuân vất vả, tuổi già bệnh đau
Lẽ nào con vội quên mau?
Công ơn dưỡng dục đẻ đau ngày nào
Lẽ nào con vội quên sao?
Nuôi con năm tháng hư hao thân này
Vì con chấp nhận đắng cay
Chỉ mong con lớn có ngày thành công
Điều mà mẹ ước mẹ trông
Là con của mẹ thảm hồng bước đi
Nay con quên hết còn chi
Công ơn nuôi dưỡng còn gì trong con
Để giờ mẹ yếu héo hon
Bước đi không vững con còn ra tay
Gựt phăng cây gậy thế này
Dùng chân đạp đá đọa đày mẹ sao?
Đầu mẹ con tát ào ào
Lưng mẹ! Con đạp lộn nhào buốt đau
Mẹ ngồi con đá từ sau
Thân đau chỉ một lòng đau gấp mười
Con ơi! Mẹ cố gượng người
Cố ngăn dòng lệ cố cười xót xa
Để khi hàng xóm ngó ra
Họ cũng không biết nhà ta bạc phần
Chỉ thấy con đang ân cần
Mang giày cho mẹ, tình thân thuận hoà
Nước mắt nuốt ngược vỡ oà
Buồng tim dao cắt lệ nhòa..... con ơi!??

KTP - 21/5-2018 ( Rất bức xúc khi xem đoạn clip này . Tôi đã khóc cho bà cụ thật đáng thương và vô phúc ?)
Chưa phân loại
Uncategorized