Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Ốc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Lấy cái lưỡi làm bàn chân
Đi bằng đầu ốc chẳng cần ngược xuôi
Đầu cắm xuống, đít ngó trời
Một đời con ốc bao đời người ta?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Con Ốc Nhồi (Hồ Xuân Hương)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Tím Hoa Cà
  • Đồng Vọng Tháng Tư
  • Ta Là Người Sống Cuộc Đời Nghịch Lý
  • Anh Cầu Nguyện Cho Đôi Mình
  • Muốn Về Thăm Huế
  • Kéo Tấm Màn Thời Gian
  • Phố Mù Sương
  • Con Tim
  • Hoài Niệm
  • Mùa Hạ Xưa Đã Chết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
©2026 - CungThuGian.com