Con Ong Châu Đốc

Tác giả: Con Ong

bốn tuần rồi tôi ngang Se Đéc
về Miểu Bà Chúa Xứ Châu Đốc
lạy niệm mọi người khắp nẽo đường
người đi xa , hay còn tại Quê (nhà )
đều vẩn bình an vô sự hết
tiếng chim Singing là phần của nhạc
( Singing birds are part of the music )
lộc của trời cây trái phần cây
nghe đâu đây trách phận bẽ bàng
tại vô số , nên lãnh phần thế ( trả )
giàu tiền chi phải chịu long đông ?
xin đừng trách, 4 mùa phiền mọn
Truyền Thuyết và Huyền Thoại về - Viếng
Bà Chúa Xứ Châu Đốc !
(Chân Thành Con Ong, húp mật hoa
hoa thơm nở mổi mùa , hương thoáng
Tức nhiên là chiến phẩm miền Quê
chừng 2018 vào tháng nầy , Vàm Cống ,
cầu xong , chạy bong bong , muôn nẻo
thì khỏi chờ đợi như tháng rồi !
củng không giống như hồi trước đó
cách đây xa lắm, hí ơi đợi
đợi muốn thối chí , giả giờ .

Thành Thật là củng không giống như hồi trước,
đợi khi qua phà, đợi đợi đợi , con ong bay qua lợi
cái mắt , đói ..... và còn nhớ , NGƯỜI ĐÁNH ĐÀN
TRÊN SÔNG MỸ THUẬN .

rồi ông củng ra đi , mãi mãi trên đời nầy !

Sunday

May 29-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả