Còn Gì Sót Lại

Tác giả: Hồng Dương

Trăng thầm lặng giữa đêm khuya lạnh ngắt
Ánh ngà buông hiu hắt xuống cõi trần
Ở nơi này anh cứ mãi phân vân
Biết nơi đó em thầm mong anh đến

Gió cũng hiểu đã bao lần lỗi hẹn
Để ánh trăng bẽn lẽn với lá vàng
Để đôi ta chờ đợi với lỡ làng
Tình dang dở đau tràn con tim lạ

Anh muốn gửi mùa thu hương sắc lá
Tô môi em làn má thắm đẹp tươi
Gởi ánh trăng rạng rỡ đến nụ cười
Nụ hôn cháy cả trời yêu khao khát

Xưa ai nói trái duyên đời thơm mát
Vị say nồng dào dạt của mùa thu
Đẹp như hoa ngây ngất tựa lời ru
Sao chỉ thấy sương mù giang khắp lối

Anh xin nợ nụ hôn xưa nông nỗi
Bàn tay nào tội lỗi với cuồng si
Mắt hồ thu lệ thấm ướt bờ mi
Đêm tan nát có gì còn sót lại

Chỉ còn sóng xô nghiêng đời ta mãi
Cả trùng khơi tê tái kiếp vô tình....
Chưa phân loại
Uncategorized