Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hờn Thu

Tác giả: Nguyên Hữu

Có phải thu về nghịch lá xanh
Vàng hoe những chiếc bấu đầu cành
Buồn cơn gió nựng thêm đôi cánh
Gượng áng mây xòe chút nắng hanh
Hàng cây khóc gọi vương khung cảnh
Mặt nước hờn đòi gợn bức tranh
Vẳng tiếng chim kêu ngoài bậu sảnh
Tìm nhà ngấn lệ mắt long lanh…
HỜN THU
17-09-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Hồn Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hờn Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hồn Thu (Mặc Tiêu Phong)
  • Hờn Thu (Viễn Phương)
  • Hồn Thu (Nguyễn Khánh Chân)
  • Hồn Thu Thảo (Thiết Dương)
  • Hồn Thu... (Dulan)
  • Hơn Thua Làm Gì (Huỳnh Lâm Phong)
  • Hồn Thương Đau (Đa Tình Thi Sĩ)
  • Hỗn Thủy Mạc Ngư (Kế Thứ 20 Trong Binh Pháp Tôn Tử) (Đinh Kim Chung SQTC)
Thơ bạn muốn xem
  • Còn Đó Một Dòng Sông
  • Mẹ !
  • Đêm Lục Tỉnh
  • Hạc Giấy
  • Vọng Trong
  • Chúc Người Hạnh Phúc
  • Loáng Thoáng Nghe Tim...
  • Tháng Năm
  • Yêu Thương Và Oán Hờn
  • Điều Chưa Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
©2025 - CungThuGian.com