Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Thu

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

HỒN THU

Những cánh chim vờn quanh miệng tổ
Hoàng hôn biển sóng hòa âm vỗ
Mây hồng kéo sợi giữa làng quê
Lụa mỏng nghiêng tà bên dãy phố
Vẳng tiếng chuông rền lặng lẽ trôi
Nghe lời sáo vọng êm đềm đổ
Trùng dương gió nhẹ đuổi mưa chiều
Chốn cũ sương buồn giăng cổ độ ./.

Lê Cảnh Tiến 05/07/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Hờn Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hồn Thu (Mặc Tiêu Phong)
  • Hờn Thu (Nguyên Hữu)
  • Hờn Thu (Viễn Phương)
  • Hồn Thu (Nguyễn Khánh Chân)
  • Hồn Thu Thảo (Thiết Dương)
  • Hồn Thu... (Dulan)
  • Hơn Thua Làm Gì (Huỳnh Lâm Phong)
  • Hồn Thương Đau (Đa Tình Thi Sĩ)
  • Hỗn Thủy Mạc Ngư (Kế Thứ 20 Trong Binh Pháp Tôn Tử) (Đinh Kim Chung SQTC)
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Sự Chiều 30
  • Đôi Dòng
  • * Nỗi Nhớ Ngàn Xưa *
  • Thu Nhớ
  • 221. Đêm Buồn
  • Thích Nghi
  • Mai Mốt Em Về
  • Hương Cà Phê Kỷ Niệm
  • Cuộc Đời Một Thiếu Nữ.
  • Nhớ Bạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
©2025 - CungThuGian.com