Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Riêng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta giữ cho mình một cõi riêng,
Nhớ thương, hoài bão với ưu phiền,
Mộng vuột tầm tay như miên viễn,
Ta thấy chính mình ở cõi điên!...

Ta thấy chính mình ở cõi điên,
Vùng vẫy cô đơn giữa ưu phiền,
Tu tâm dưỡng tính không bước tiến,
Vẫn còn quanh quẩn giữa cõi điên!


June 21 st 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Cõi Riêng (Hồng Dương)
  • Cõi Riêng (Phạm Ngoc Vĩnh)
  • Cõi Riêng (Võ Thị Trúc Giang)
  • Cõi Riêng (Phuong Vuong)
  • Cõi Riêng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cõi Riêng Anh (Yên Sơn)
  • Cõi Riêng Ta (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Cõi Riêng Tư .... !!! (Hoàng Lê Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Có Thể
  • Đêm Mơ
  • Đại Tùng Lâm
  • Tôi Có Người Bạn Trai Và Bạn Gái
  • 1066 - Thắm Vườn Thơ
  • Xuân Này Vắng Nội
  • Tách Café
  • Hà Nội Trong Trái Tim Anh
  • Câu Cá
  • Tửu Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
©2026 - CungThuGian.com