Cõi Riêng

Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh

CÕI RIÊNG
( NĐT , Nhất vận )
Bài Họa

Về xem Kẻ Gỗ lặng mây ngàn
Khói nhuộm loang màu khí chẳng tan
Khúc hát xuân chào đâu thể vãn
Lời ru nhạc đỡ khó phai tàn
Còn đây cảnh vẽ mùa sương lạn
Vẫn thiếu hương lùa bữa gió than
Lại ngóng bên người thư cuộc giãn
Rồi khi đất phũ khỏi lo bàn
PNV
1/4/2015
***********
CÕI NIẾT BÀN
( NĐT , Nhất vận )
Bài Xướng

Kẻ Gỗ hồ sương ngợp núi ngàn
Mây trời phẳng lặng khói nhoà tan
Thầm lo tháng nọ đời tươi vãn
Khẽ sợ ngày kia tuổi úa tàn
Buổi cũ vừa vui tình xán lạn
Hôm này đã cực cảnh lầm than
Đành thôi ở lại mình thư giãn
Bỏ sạch về đây cõi niết bàn
MĐ : 31/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized