Cõi Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Thủa lâu rồi hai đứa đã yêu nhau
Xây ước mộng dài lâu thương mãi mãi
Như đôi bướm say nồng hương hoa cải
Mặn tình đời hoa lại khảm màu mơ

Lãng tình yêu sâu lắng mộng mong chờ
Vào cõi nhớ hồn thơ thơm hơi thở .
Đôi môi nóng dồn mây bay nức nỡ
Gió ngọt nào sương vỡ dưới màn đêm

Thuở chúng mình hay ngắm ánh trăng lên
Sưởi nhau ấm qua tên câu chuyện kể
Vào cõi nhớ anh yêu em đến thế
Để hôm nay đâu dể để phai tàn…

Em yêu anh xây mộng tưởng mây ngàn
Tình dang dở cung đàn nay lỗi nhịp
Cánh bướm em bay nơi nào cho kịp.
Bông hoa nào lại tiếp phả hương sa ?…

Chuyện xưa rồi…cõi nhớ vẫn bao la
Giờ cũng thế đôi ta buồn le lỏi
Duyên và kiếp cuộc đời sao nắng chói
Dễ lòng người… nào gọi đã nên thơ…

Lãng quên đi !...đâu còn cõi mong chờ
Người ơi nhớ !...lời thơ anh đã viết
Anh hãy đến cho tình em bất diệt
Cõi nhớ xưa … da diết tận ngàn xa…
Chưa phân loại
Uncategorized