Cõi Nhớ

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

CÕI NHỚ

Em cứ đi... lạc loài trong cõi nhớ
Chiều thu buồn lá đổ tan tác bay
Cứ muốn tìm trong lá đỏ chiều nay
Một chút thôi... mùa này ngày xưa ấy

Cứ tìm hoài bao giờ sẽ tìm thấy
Rối tơ lòng vùng vẫy nát hồn thu
Ráng chiều rơi tuột vào cõi hoang vu
Hoàng hôn đổ cả bầu trời day rứt

Em lục tung cả một vùng ký ức
Hoài niệm về đánh thức giấc chiêm bao
Những ngổn ngang lệ lòng bỗng dâng trào
Đổ ập về một khoảng trời nhức nhối

Giữa lặng không, thu bỗng buồn quá đỗi
Mùa lá đổ... đau mỗi độ sang thu
Bởi ai đó lén đánh cắp giấc mơ
Để tình em sương chiều mờ che phủ

Những dòng nhắn vẫn còn nguyên như cũ
Lời yêu thương ấp ủ vẫn nguyên khôi
Mà bây giờ riêng em một trời côi
Để chiều thu cả đời này khắc khoải

Lưu Nhã Vy 13.10.19
Chưa phân loại
Uncategorized