Cõi Nhớ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em đi biền biệt phương nào
Nơi đây cõi nhớ dâng trào tâm can
Xót thương thân phận bẽ bàng
Bao đêm trăng tỏ đợi nàng se tơ

Tình yêu một thuở dại khờ
Chạnh lòng ngồi dệt vần thơ mộng vàng
Bóng tình nhẹ lướt sang ngang
Hanh hao gió thoảng chiều tàn bên song

Trăng treo sợi nhớ cô phòng
Hình như trăng cũng chạnh lòng lẻ loi
Mênh mang một nỗi u hoài
Tàn đêm quạnh quẽ trăng soi bóng hình

Bao lần đời mãi điêu linh
Tiền duyên một kiếp nặng tình em trao
Đắm say giai điệu ngọt ngào
Em đi biền biệt phương nào em ơi!!!???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 02 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized