Có Những Điều Chưa Nói

Tác giả: Peter Hy Tấn

Vẫn còn đó bao điều tôi chưa nói
Lâu nay bận cặm cụi với riêng mình
Có những điều sâu thẳm ngự trong tim
Và lẩn trốn, im lìm trong khối óc

Lời cảm ơn... nhẽ ra thường xuyên nhắc
Để tri ân khoảnh khắc đã qua rồi
Tôi muốn mượn mùa xuân làm nét bút
Gửi trao người vạn vạn tiếng lòng tôi

Xin xí xóa, đây tâm tình tạ lỗi
Cảm thông nhau bằng tiếng hót chim xuân
Những ưu tư thôi khoác áo âm thầm
Cho sống lại ngàn trăm đêm thức trắng

Có những điều vẫn ngày đêm trầm lắng
Giãi bày ra kẻo đè nặng cung đờn
Thay mới lại cho thắm những màu son
Và muôn thuở tinh thần ta sảng khoái.

02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized