Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Lẽ Nào

Tác giả: Cát Nhu

đêm long lanh giọt nhớ
nước mắt nhòa hơi sương
người xa... người xa mãi
sao vẫn cứ hoài thương

tháng ngày đầy mật ngọt
tựa vai nhau nồng nàn
nụ hôn đầu trao vội
ướt môi người lang thang

nhặt từng trang kỷ niệm
đặt vào bàn tay ngoan
chữ còn thơm mùi mực
có lẽ nào mau tan?!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
Thơ tương tự
  • Có Lẽ Nào (Hồng Dương)
  • Có Lẽ Nào (Kim Trung)
  • Có Lẽ Nào (Trần Minh Hiền)
  • Có Lẽ Nào (Trần Đức Phổ)
  • Có Lẽ Nào (Sgalfder)
  • Có Lẽ Nào (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Có Lẽ Nào (Hạ Vũ)
  • Có Lẽ Nào (Quãng Nhẫn)
  • Có Lẽ Nào (Môi Tím)
  • Có Lẽ Nào (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • 1365 - Trung Trinh
  • Buông Rơi
  • Giữ Trọn Niềm Yêu
  • Màu Áo Sang Sông
  • Mùa Té Giếng
  • Kiếp Phong Trần
  • Biết Ơn Em
  • Duyên Muộn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 557.
  • Nhớ Con
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com