Có Lẽ Nào

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CÓ LẼ NÀO
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Có lẽ nào hồn nữa tỉnh nữa say
Ta lạc mất giữa đời này chẳng biết
Dòng thời gian cứ cuốn xô chảy xiết
Xa vô cùng mãi miết chẳng còn nhau

Có lẽ nào tình lại sớm tan mau
Mảnh tình chung đã úa nhàu ... không thể !
Chẳng muốn tin dù biết rằng như thế
Thấy bên mình như chớp bể , mưa giông

Có lẽ nào ta gặm nhấm sầu đông
Đời nghiêng ngã trôi giữa dòng lưu lạc
Trái tim đau đã hóa thành hoang mạc
Nhịp tim yêu cũng rời rạc vô hồn

Có lẽ nào tình lại hóa mồ chôn
Những vết xước cứ cồn cào đau nhói
Đã có lúc trong lòng ta tự hỏi
Những yêu thương sao sớm vội phai tàn

Có lẽ nào quay ngược lại thời gian...!?
Để góp gom những tháng ngày hoa mộng
Những dòng xoáy cứ cuốn trôi vô vọng
Còn bên đời một hình bóng trong mơ

Có lẽ nào tình cứ mãi thờ ơ ...!

Ngày  11 .08 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized