Có Lẽ Nào

Tác giả: Môi Tím

Có lẽ nào ...
ta vô tình để lỡ ...
Nửa quãng đời, một nửa của riêng ta ...
Tình mau phai như sớm nắng, đông tàn.
Như hiu hắt thu về không lá đổ !

Có lẽ nào ...
Anh vô tình như thế ?
Cứ qua đi, chẳng ngoái lại, một lần !
Để mặc đời hờ hững luớt qua em
Cho năm tháng gọi sầu trong mắt lệ

Có lẽ nào ...
Có lẽ nào ... lơ đãng
Mang tim mình anh rao bán nhân gian
Nụ cuời hôm qua ... nuớc mắt đêm nay
Em mang nửa cuộc đời tìm quên lãng !

Có lẽ nào ...
Chiếc guơng tình vỡ nát !
Không nguời soi , cho năm tháng bụi mờ !
Kỷ niệm xưa thoáng chốc cũng xa xăm
Lời tình cũ ...
bây giờ ...
thôi ...
tan tác !!!

HBG Nov/01
Chưa phân loại
Uncategorized