Có Lẽ Nào

Tác giả: Trần Minh Hiền

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào em đã hết yêu anh
Mình đã có những phút giây tuyệt đỉnh
Em là thần tiên xuống trần thiền định
Đến cho anh tất cả những vô thường

Có lẽ nào mình đã hết yêu thương
Khi em đã từng yêu anh đắm đuối
Như anh yêu em muôn đời theo đuổi
Thắp lửa ân tình thắm thiết đậm sâu

Có lẽ nào mình đã hết yêu nhau
Dẫu có lúc mình hoà tan làm một
Dẫu thế nào ngày mai hay ngày mốt
Đến vô cùng anh chỉ có em thôi

Có lẽ nào em đã hết chung đôi
Dẫu anh biết em còn yêu anh lắm
Ôi tình ái biết đâu là bến đợi
Anh chết cho em vui hạnh phúc trong đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized