Cô Bé Tôi Thương

Tác giả: Peter Hy Tấn

Cô bé tôi thương mái tóc dài
Mắt buồn vô cớ chẳng vì ai
Bờ môi thắm ấm xuân đang nở
Thường đếm sao thưa giữa mây bay

Cô bé tôi thương rất nặng tình
Nên nàng hay tủi, tủi linh tinh
Thích cứ âm thầm, không hay nói
Ai phiền ai oán cũng lơ thinh

Cô bé tôi thương thích nấu ăn
Một mình em cân cả chục mâm
Đảm đang, trọn vẹn đâu tới đó
Thương em vất vả lắm lo toan

Cô bé tôi thương cũng đôi lần
Buồn tôi vô ý chẳng quan tâm
Em chẳng một lời kêu với trách
Khiến tôi bối rối cả tay chân

Cô bé tôi thương cũng thương tôi
Không sống gần mà chẳng xa xôi
Chưa ngỏ lời yêu nhưng đều hiểu
Trái tim hai đứa thuộc nhau rồi.

___ 06.07.2020 ___
Chưa phân loại
Uncategorized