Chục Triệu Ơi!

Tác giả: Peter Hy Tấn

Trời hửng sáng, anh giật mình tỉnh giấc
Chục Triệu ơi! Em đã đi đâu.
Đêm 24, nằm bên nhau lặng lẽ.
Sáng 25, em khẽ bước theo ai!?
Anh tưởng mình sẽ khóc những năm dài.
Nhớ da diết, tiếc thương trong hy vọng...
Chục Triệu ơi!
Còn nhớ không những buổi tan trường
Anh vội vã về bên em, ấm áp;
Tim tái tê. lòng anh ra tan nát
Em ở đâu?!
...
Nghe được tin em ở phường Bến Thủy
Lại phóng xe vội vã kiếm tìm
Nhìn thấy em, phút thoáng, lênh đênh
Nuôi hy vọng em về khi nắng ấm
Chục Triệu ơi!
Em tiêu điều, anh cũng gầy đi nhiều lắm
Những giờ mong em!!!
............................ Peter Hy Tấn

26.11.2013
Chưa phân loại
Uncategorized