Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Tâm

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Chữ tựa con thuyền của lứa đôi
Mênh mang giữa biển nước ta ngồi
Chèo khua tĩnh lặng yêu thương khởi
Sóng đẩy say nồng mộng ước trôi
Có phải sương nguyền yêu thắm nụ
Cho nên nắng nguyện luyến xanh chồi
Lòng thanh thản hướng về người nhé
Khắc trọn đời này chỉ tâm thôi.
By: Hà Thiên Trang ( PTDH)
Date: 04/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Chữ Tâm (Nguyễn Tâm)
  • Chữ Tâm (Tôn Nữ Hỷ Khương)
  • Chữ Tâm ! Chữ Nhẫn ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chữ Tâm Ngàn Vàng (HOANGHAI)
  • Chữ Tâm Từ Mẹ (Hạnh Ngân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
  • Đàn Lay Nỗi Nhớ
  • Âm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com