Chữ Tâm ! Chữ Nhẫn !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Chữ TÂM! Chữ NHẪN! Ở đời
Nếu ai học được ắt thời tâm an
Cuộc đời dẫu có gian nan
Chữ Tâm nếu có an nhàn bên ta
Cuộc đời dẫu có phong ba
Chữ tâm sẵn có thì ta ngại gì
Ai mà biết sống cho đi
Sẻ chia giúp đỡ được thì phúc to
Cuộc đời lắm lúc đắn đo
Chia cho kẻ khác, hay cho riêng mình
Nếu ai sống có nghĩa tình
Cho đi sẽ thấy lòng mình vui hơn
Không cần phải được đền ơn
Chỉ cần kẻ nhận vui hơn là mừng
Không cần tiếng tốt danh lừng
Chỉ cần hạnh phúc chớ đừng thương đâu
Chữ nhẫn từ đó theo sau
Nhẫn thì ta được bên nhau thuận hoà
Nhẫn thì mọi chuyện xuề xoà
Không ăn thua đủ bất hòa giao tranh
Nhẫn thì cuộc sống tươi xanh
Không còn thù hận năm canh thở dài
Nhẫn Cho cuộc sống dẻo dai
Kiềm cơn nóng giận.....khôi hài tặng nhau
Chữ Tâm chữ nhẫn khắc sâu
Chữ Tâm được ghép dưới đầu chữ Đao (*)
Tạo nên chữ nhẫn thanh cao
Chữ Tâm, chữ nhẫn như sao sáng ngời
Đã may mắn sống trên đời
Chữ Tâm chữ nhẫn ta thời khắc ghi.


(*) chữ nhẫn được ghét bởi hai chữ Đao ( con dao) và tâm ( trái tim) chữ Đao nằm trên chữ Tâm tạo thành chữ nhẫn. (lấy thông tin từ từ điển hán việt )

(Đan Mạch ngày 30 tháng 3 năm 2017 )
Chưa phân loại
Uncategorized