Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Tâm

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tâm
Nhân tính, Thanh tịnh
Lòng kiên định, Trí vững vàng
Thế gian tạo nghiệp, Địa ngục mê mờ
Thiên hạ mấy người có tu, Nhân sinh mấy ai hành phước
Đường về trời tây thênh thang rộng bước, Lối nở sen vàng quả khổ tan mau
Vạn khiếp sau an nhiên cõi trời lòng giác ngộ, Trường thọ thôi bi sầu an lạc bởi từ Tâm .

17 - 9 - 2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Chữ Tâm (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Chữ Tâm (Tôn Nữ Hỷ Khương)
  • Chữ Tâm ! Chữ Nhẫn ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chữ Tâm Ngàn Vàng (HOANGHAI)
  • Chữ Tâm Từ Mẹ (Hạnh Ngân)
Thơ bạn muốn xem
  • Vừng Mây Cố Quận Cũng Chừng Bụi Bay
  • Lặng Lẽ Bên Đời
  • Tặng Bác
  • ++ Đỗ Tuý Vân Đã Về 3 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 114 ++
  • Nghĩa
  • Em Đã Từng
  • 15 Ngày Giới Hạn
  • Gió Vườn Quê Tôi !
  • ++ Dư Âm ++
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 142
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
©2025 - CungThuGian.com