Chợt Nhơ !

Tác giả: Hồng Dương

Mây nghiêng ngã cuộn vờn trong chiều muộn
Gió ngập ngừng tím buốt miệt hoàng hôn
Không có em trống vắng cả tâm hồn
Ôm nỗi nhớ thật khôn cùng ngày ấy….

Lòng mê mẩn đôi vai trần biết mấy
Bến sông xưa ai thấy bóng em tôi
Hoàng hôn về gió thổi đến bồi hồi
Làn tóc xõa bệt môi hồng trìu mến

Anh đợi mãi nhưng sao em không đến
Nụ hôn đầu trao hết vẫn nguyên trinh
Để đêm về trăng cứ mãi lặng thinh
Đêm nhung nhớ môi xinh từ dạo đó

Trời mùa hạ ngạt ngào mùi hương cỏ
Ánh trăng vàng soi rõ… gió từng cơn
Trời chợt mưa chợt tạnh loáng đường trơn
Em chợt giận chợt hờn anh xao xuyến

Bên cầu trắng bóng dáng em uyển chuyển
Nụ cười xinh lưu luyến một giấc mơ
Em chợt đi chợt đến để anh chờ
Cho xao động ngẩn ngơ vào đêm mộng…

Hồn mở cửa để làn thơ lay động !...
Sóng biển êm dìu dịu thật mênh mang
Tình vẫn nồng xây ước vọng mơ màng
Anh rất nhớ bàng hoàng miền ký ức…

Đông Hà Quảng Trị 22.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized