Chợt Nhớ

Tác giả: Trương Nhật Nguyễn

Chợt Nhớ !!!

Đã bao tháng rồi mình chưa gặp lại
Không biết giờ này người ấy ra sao?
Nhớ nụ cười và ánh mắt biết bao..
Nên tâm trí cứ tìm vào nổi nhớ..

Ôi đôi mắt lần đầu mình gặp gỡ
Để cho anh trăn trở suốt đêm về
Thật hiền hòa một nét nhớ đam mê..
Cho anh đắm say tìm về cõi nhớ..

Cái ngày ấy đã qua rồi một thuở
Và bây giờ em là vợ của anh..
Đời tài xế cứ đi mãi loanh quanh
Cho em buồn mang cảnh đời hiu quạnh.

Kể từ nay sẻ không còn đơn lạnh..
Đâu có gì so sánh được với em
Mổi khi hoàng hôn rơi xuống êm đềm
Anh về sưởi ấm em trong băng giá..

16/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized