Kỷ Niệm Ngày Quen Em Trên Facebook

Tác giả: Trương Nhật Nguyễn

Nhớ ngày ấy quen nhau trên phây bút
Em lặng thinh thêm một chút hững hờ
Khi nào buồn em ghé lại xem thơ
Chỉ đọc thôi không bao giờ bình luận

Chợt hạ về một chiều anh ngẩu hứng
Đóng trang face hủy hết những bài thơ
Không hiểu sao em phản ứng bất ngờ
Quyết gọi messenger hỏi cho ra lẽ

Lần đầu tiên nghe tiếng em rất trẻ
Chút dổi hờn nhỏ nhẹ trách gần xa
Lý do gì hủy kết bạn người ta?
Nghe cảm mến như là quen lâu lắm

Kỷ niệm đó đến giờ còn in đậm
Câu chuyện tình ngộ lắm phải không em?
Đến bây giờ cuộc sống đã êm đềm
Nhắc dĩ vãng em vui như trẩy hội...

06/11/2020
Chưa phân loại
Uncategorized