Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kỷ Niêm Ngày Giổ Tổ Vua Hùng Vương

Tác giả: Ngọc Ẩn-nhi Huyền

Lập quốc Hùng Vương thuở thượng Nguyên
Lạc, Âu sáng lập cả đôi miền
Thượng sơn hạ thuỷ đều bình ổn
Bắc địa Nam trào được vững yên
Mưa thuận gió hoà, an quốc thái
Mở mang bờ cõi, vững dân quyền
Con Hồng cháu Lạc, vui trăm họ
Nước Việt trường tồn -vạn vạn niên.

3/Kỷ Sửu.(2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vướng Sợi Tơ Lòng
Thơ tương tự
  • Kỷ Niệm Ngày Cưới (THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ)
  • Kỷ Niệm Ngày Gặp Em (Trương Nhật Nguyễn)
  • Kỷ Niệm Ngày Gặp Mặt Của 8a (Sen Lý)
  • Kỷ Niệm Ngày Lịch Sử 30.04 (HOANGHAI)
  • Kỷ Niệm Ngày Quen Em Trên Facebook (Trương Nhật Nguyễn)
  • Kỷ Niệm Ngày Xưa (It Is Me)
  • Kỷ Niệm Ngày Đeo Gông (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
  • Yêu Người
  • Mười Ngàn Dậm Xa
  • Niềm Vui Được Mùa .
  • * Tình Đồng Môn *
  • Vĩ Dạ Mà Đi
  • Cái Roi Mây Bố Không Đánh Bao Giờ
  • Ý Nghĩ Cuối Cùng Của An Dương Vương Sau Khi Chém Chết Mỵ Châu
  • Bơ Vơ!
  • Sao Chẳng Về Đây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
©2026 - CungThuGian.com