Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho Thân Yêu...

Tác giả: PHẠM KHANG

Phố lên màu trưa
cafe anh lại nhớ tới người
em có phải là hồn anh luôn thức
là cơn gió đi qua
là bụi phố ồn ào...

em ơi
hãy giữ cho tình đừng rơi em nhé
chân trời dù mỏi mệt cánh chim
phóng đãng vườn mây lâu đài hoa ngọc
kỳ ảo mơ màng cầu vồng bảy sắc
thì em vẫn là nguồn tươi trẻ
của tình anh không chết được bao giờ...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Cho Thân Yêu… (PHẠM KHANG)
  • Cho Tháng 12 (Hoa Thuỷ Vu)
  • Cho Tháng Mười Xanh Cây Lá Trong Ngần (Trần Minh Hiền)
  • Chớ Thành Nghiện (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Chớ Thành Nghiện (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cho Thành Phố Những Ngày Mưa (Bồ Thiên Đăng)
Thơ bạn muốn xem
  • Argentina Hoà Iceland 1-1
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (17)
  • Ướm
  • Cuộc Tình Tinh Khôi
  • Con Mơ!
  • Chờ Đợi
  • Vườn Tình
  • Trăng Và Biển (2)
  • Tình Cây Thốt Nốt
  • Đà Nẵng Hôm Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
©2025 - CungThuGian.com