Chờ Người Trong Mộng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Em và ta là hai ngươi xa lạ
Đến với nhau ôm giấc mộng sum vầy
Tình ngăn cách đêm ngày bao nhung nhớ
Biết ngày nào gặp gỡ hỡi em ơi ?!
Luôn mơ mị về phương trời chửa biết
Tưởng thương sâu như duyên phúc kiếp nào
Càng say đắm sau mỗi lần đối thoại
Hai đứa mình hò hẹn chốn chiêm bao
Đời phẳng lặng nên tình chui vào mộng
Cõi lâng lâng sương khói tỏa tuyệt vời
Ta âu yếm gửi môi hôn đằm thắm
Nụ hôn xa hồn bỗng hóa chơi vơi !
Đợi người mãi sao người hoài chửa tới ?
Để ta trông ngong ngóng suốt canh sầu
Đêm như ngày mòn mỏi tiết mưa Ngâu
Như Chức nữ , Ngưu lang chờ thăm viếng
Quên thương nhớ vòng thân ôm trìu mến
Ta cùng em dung dẻ khắp đó đây
Tay cầm tay du lich chốn tinh cầu
Cho thoải chí năm châu cùng bốn biển
Sống bên nhau trên con thuyền không bến
Trôi lênh đênh bề mặt của đại dương
Hay lang thang giữa các ngõ , nẻo đường
Tình tuyệt diệu trong thế gian màu nhiệm

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized