Chờ Mong

Tác giả: Hồng Dương

Đã dài chưa mà mỏi bước chân đi
Vai sần sượng có gì trong vạt nhớ
Chiều đang buông nắng lỡ giấc xuân thì
Đêm trăng lạnh bờ mi sương loan vỡ

Quỹ thời gian gượng mở cửa trên môi
Nghiêng một cách gió đồi hun hút thổi
Mãi vô cùng đêm nổi sóng trùng khơi
Gót chiều vẹt trăng từ miền xa tới

Ta ôm trăng ngồi đợi tiếng em ru
Nhìn trời đất tít mù dư âm lạ
Nhạc côn trùng ra rã giữa trời sâu
Để nhan sắc lên màu lam cánh lá

Ta nhớ em đêm ngã bóng trăng thanh..
Chưa phân loại
Uncategorized