Chờ Em Một Nụ Hồng

Tác giả: Thành Quí

Gió ưu buồn thổi miên man qua miền cát trắng.
Chuyện tình nào vẫn vương vấn nơi đây?
Em ơi em! ta mong những tình nồng tha thiết.
Lại trở về như lúc đó mới quen nhau.

Ta hờn ta...kiếp phong trần tay trắng.
Chỉ vần thơ lơ đểnh với thời gian.
Người xa ta...hay ta xa người không thể.
Nắm tay em...xây giấc mộng ngày xuân.

Tuổi hoa tiên...mái trường xưa từ giã.
Em đi rồi...còn đâu tóc rối mắt môi thơ?
Chỉ còn ta giữa trời chiều sương lạnh giá.
Nhớ em nhiều qua lối cũ còn đây.

Ta yêu em...vẫn chờ tình kia chạm khẽ.
Thoáng nhẹ nhàng không vội vã quay đi.
Không như màn đêm chờ hoàng hôn tắt nắng.
Vẫn một nụ hồng...tình yêu ấy say mê.
Chưa phân loại
Uncategorized