Chiều Tím Golgotha

Tác giả: Peter Hy Tấn

Chiều đang phủ một màu mây xám xịt
Gôn-gô-tha, nơi ly biệt đất trời
Người là ai sao chết giữa đỉnh đồi
Chân thập giá Mẹ Người khô nước mắt

Ôi chân tay đinh lún vào quặn thắt
Hình hài Người tan nát giữa trần gian
Này mão gai cho đau đớn vô vàn
Nương long đó đã trào tràn Bửu Huyết

Hỡi thế gian có chút gì luyến tiếc
Hối hận chăng cho những việc từng làm?
Ta khác chi mảnh đất quá khô cằn
Nay tội lỗi Người cũng mang thay cả

Một tình yêu giữa lòng đời nghiệt ngã
Một chuyện tình bi kịch quá chăng ai?
Giêsu ơi! Trong sâu thẳm hồn này
Xin thống hối những đêm ngày trăn trở

Xin rủ thương ban bình an, lạy Chúa
Rửa thân con sạch vết ố tội đời
Xác hồn này riêng dâng Chúa mà thôi
Con xin mãi hát lên lời vinh tụng

_30.03.2018_
Chưa phân loại
Uncategorized