Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Quê

Tác giả: Vân Đài

Đồng vắng nông phu, đò vắng khách,
Làng chiều mây toả lướt màn sương.
Cây soi gương nước tìm dư ảnh,
Mây đọng lòng sông nhớ viễn phương.
Miếu cũ âm thầm bên cổ thụ,
Tre già thoi thóp dưới tà dương.
Ngâm nga mục tử về thôn vắng,
Vai nặng hoàng hôn mỗi bước đường.


Nguồn: Báo Tri tân, số 139, ngày 20-4-1944
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Hai Giọt Lệ
  • Từ Khúc
  • Qua Cảnh Cũ
  • Tả Cảnh
  • Hoạ Khuê Phụ Thán Kỳ 03
  • Hoạ Khuê Phụ Thán Kỳ 01
  • Lên Đường
  • Chiều Thu
  • Thuyền Đi
  • Hoạ Khuê Phụ Thán Kỳ 08
Thơ tương tự
  • Chiều Quê (Thiên Ân)
  • Chiều Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Chiều Quê (Trương Dinh)
  • Chiều Quê (Nguyễn Văn Thái)
  • Chiều Quê (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chiều Quê (Thiên Lý)
  • Chiều Quê (TamMuội)
  • Chiều Quê (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiều Quê (Kim Giang)
  • Chiều Quê (Trần Cao Hưng)
Thơ bạn muốn xem
  • Trên Đại Lộ Suy Nghĩ
  • Cha Người Lính Năm Xưa
  • Tháng Mười Thức Dậy Mùa Thu 1
  • Ý Nghĩa Các Loài Hoa Trong Tình Yêu
  • Đào Tiên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1219)
  • Nô Lệ
  • Nỗi Nhớ Thu
  • Người Ơi Cho Tôi Hỏi
  • Phải Chăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
©2026 - CungThuGian.com