Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Quê

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CHIỀU QUÊ

Khu vườn rụng lá bởi mùa sang
Những buổi hoàng hôn đẹp xóm làng
Thấy cảnh xuân về ươm cõi mộng
Nghe làn sóng dội vỡ bờ hang
Rừng đêm bóng nguyệt treo màu đỏ
Biển sớm màn sương xoã lụa vàng
Một dải mây tàn trôi giữa bến
Chuông chùa đổ nhịp tiếng rền vang ./.

Lê Cảnh Tiến 16/O1/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Chiều Quê (Thiên Ân)
  • Chiều Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Chiều Quê (Trương Dinh)
  • Chiều Quê (Nguyễn Văn Thái)
  • Chiều Quê (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chiều Quê (Thiên Lý)
  • Chiều Quê (TamMuội)
  • Chiều Quê (Kim Giang)
  • Chiều Quê (Trần Cao Hưng)
  • Chiều Quê (Hắc Diện Thần)
Thơ bạn muốn xem
  • Và Kêu Lên: “trời! Không Còn Sa Mạc!”
  • Lặng Lẽ Đứng Nhìn Về Nơi Xa Ấy
  • Mời Nhau
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (371)
  • Vô Đề 1
  • Anh Đâu Ngờ
  • Góc Nhỏ Ngày Xưa
  • Anh Thương Em Mê Mệt 05132023
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
©2026 - CungThuGian.com