Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Quê

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nắng thưa sương tím lan chiều
Lững lờ sông biếc dập dìu tiếng thu

Bờ xa lắng vọng lời ru
Leng keng chuông gió phiêu du nỗi niềm

Trăng lên tưới mộng, giải phiền
Câu thơ trải lụa đường thiền tịnh tâm

30 - 10 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chiều Quê (Thiên Ân)
  • Chiều Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Chiều Quê (Trương Dinh)
  • Chiều Quê (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chiều Quê (Thiên Lý)
  • Chiều Quê (TamMuội)
  • Chiều Quê (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiều Quê (Kim Giang)
  • Chiều Quê (Trần Cao Hưng)
  • Chiều Quê (Hắc Diện Thần)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Buồn Rơi
  • Nghiệp Nhân Họa Đời
  • Cải Ơi!
  • Mùa Đông & Cuộc Đời
  • Với Quan Niệm Thượng Đế Duy Nhất Nằm Ở Trong Giữa Tất Cả Những Vạn Vật
  • Đời Nó
  • Vẫn Nhớ
  • Rước Chúa
  • Tình Trương-mỵ
  • Mầu Lưu Linh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com