Chiều Quê

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU QUÊ
Chim se sẻ tha mồi lên góc tối
Ngứa cổ hót chơi vài bản nhạc buồn
Bên vách lá cơm nhà ai bóng khói?
Chiều thưa dần bàng bạc bóng hoàng hôn

Tiếng vượn hú bơ vơ trong sườn vắng
Gọi tìm nhau trong khoảng lặng không gian
Thổi vào hồn ngọn gió thôi đều đặn
Vệt chân chiều mất hút ở đồi hoang

Ôi mục đồng thôi không còn thổi sáo!
Lùa trâu về chân bước thấp,bước cao
Đồng cỏ non mới vừa thay màu áo
Tiếng dế tỏ tình giọng điệu thật sâu

Cô thôn nữ cúi mình về thôn dã
Chiếc áo bà ba đon đả ngây thơ
Giấu giếm câu thơ trong vành nón lá
Mắc cỡ,ngại ngùng,mộc mạc ,đơn sơ...

Chiều làng quê vàng ươm màu lúa chín
Cá rô đồng còn tách bến sang sông
Vài cô áo hồng,đôi cô áo tím...
Vẫn còn xuân hây hẩy tuổi chưa chồng

Gánh trên vai nỗi nhọc nhằn khuya sớm
Thương con cò còn do dự phân vân
Trêu ghẹo ,giận hờn chơi trò nghịch ngợm
Rủ nhau về khi cây trái tròn xuân

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized