Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Quê

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nắng trải vàng mơ khắp cánh đồng
Một đàn cò trắng đậu ven sông
Xanh non ruộng lúa thì con gái
Đen nhẻm màu da trẻ mục đồng
Tiếng sáo vi vu ngoài bến vắng
Vầng trăng chênh chếch chốn trời đông
Chiều quê êm ả như mây nước
Hỏi khách giang hồ có nhớ không?

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Chiều Quê (Thiên Ân)
  • Chiều Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Chiều Quê (Trương Dinh)
  • Chiều Quê (Nguyễn Văn Thái)
  • Chiều Quê (Thiên Lý)
  • Chiều Quê (TamMuội)
  • Chiều Quê (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiều Quê (Kim Giang)
  • Chiều Quê (Trần Cao Hưng)
  • Chiều Quê (Hắc Diện Thần)
Thơ bạn muốn xem
  • Lặng Đêm
  • Hướng Về Biển
  • Tưởng Nhớ 2 Năm Ngày Mất (Catarina Nguyễn Nữ Minh Hiền)
  • Một Thoáng Mơ Xa
  • Yêu Lắm Trường Sa
  • Đêm Thu
  • Vòng Tay
  • Mắt Đau
  • Qua Huyện Hồ Thành Lần Thứ Hai
  • Tình Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
©2026 - CungThuGian.com