Chiều Hoang

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chiều tím mơ hồ dõi gót son.
Mơ hoang một lối dấu chân mòn.
Run tay đóm lửa châm mồi thuốc.
Khói tỏa vờn loang uốn lượn tròn.

Chiều, nắng còn vương sót sắc vàng.
Bên thềm nhợt nhạt ánh miên man.
Thênh thang một cõi lòng hiu quạnh.
Vợi áng mây vờn trộm ghé ngang.

Chiều buông êm ả lặng quanh sân..
Im ắng sầu vương vướng nợ nần.
Ngoảnh mặt ơ hờ như chẳng thấy.
Cay xè nước mắt chực trào tuôn.

Có phải tình kia mãi ngọt hiền.
Chiều về khắc khoải nhớ vô biên.
Bên hiên đứng lặng sầu chôn kín.
Cố nín vùi quên dấu nỗi niềm.

19/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized