Chiều Hoang Tím

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ai đi giữa chiều hoang
Mây nhuộm màu tim tím
Nhìn dáng thu qua nhớ về kỉ niệm
Màu tigôn phơn phớt cánh sen hồng...

Tường đá phủ rêu phong
Cỏ đôi bờ xanh mướt...
Dạo dốc quanh co,lần theo lối ngược
Hương dã quỳ hoang dại ngất ngây say ... !

Lưng đồi mây trắng bay
Phố núi mờ sương phủ
Tiếng thông reo ru lòng người lữ thứ
Thác Cam Ly tung bọt gọi ai về ... !

Sương phủ gợi tình thơ
Qua rồi thời nhung gấm...
Dinh Bảo Đại đêm nay trời rét đậm
Hương Ngọc Lan dìu dịu thoảng qua vườn... !

Ta đi giữa chiều hoang
Mây nhuộm màu nhung nhớ ... !
Rừng ái ân ta say mà cứ ngỡ
Dốc Kim Sơn đã lỗi hẹn ai rồi ... !

Cung đàn ai buông lơi
Mắt mơ buồn vời vợi ...
Chiều hoang tím tắt dần ta nào đợi
Mà nhớ nhung vô cớ lại quay về ... !
Chưa phân loại
Uncategorized