Chiếc Nhẫn

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đã một lần em tới yêu tôi
Khoảng thời gian hai quả tim đồng nhịp
Giữa bộn bề tôi ngỡ duyên tiền kiếp
Ta mang tình làm vị thuốc cho nhau
Chiếc nhẫn trao hầu cho tình xiết chặt
Em bảo rằng ngón áp út mà đeo.
Đôi mắt em như ánh nắng ban chiều
Thấm chút buồn đìu hiu tình cũ
[---]
Những ngày sau em bỏ rời tôi
Để hằn trắng nhẫn em trao hôm trước
Làm tôi đau, lòng trăm ngàn mảnh xước
Có giữ chăng kỷ niệm cho mình
Hay giữ lại chiếc nhẫn não nề riêng
Yêu được mấy? người xa vời biệt gió
Trăng độ rằm tròn và nay lấp ló
Giận cho mình khờ dại giữa không gian
... 25.02.2014
... Peter Hy Tấn
Chưa phân loại
Uncategorized