Chia Tay....

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Chia tay rồi em có nhớ anh không
Hay vội vã bên một tình yêu mới
Thứ tình yêu em vẫn từng mong đợi
Mà bên anh, em chẳng thấy bao giờ

Chia tay rồi, em còn có mong chờ
Từng tin nhắn giữa đêm khuya lặng lẽ
Hay em giết khoảng thời gian buồn tẻ
Bên một người nào đó, chẳng phải anh

Chia tay rồi em còn nhớ ngày xanh
Thủa mới yêu hai ta từng nguyện ước
Dòng sông kia vẫn dạt dào sóng nước
Giờ tìm em, em đang ở nơi đâu …

Chia tay rồi anh chẳng thể nói câu
Mình yêu lại từ đầu thôi em nhé
Cũng chẳng thể giả vờ như mạnh mẽ
Thấy em bên ai vẫn lặng lẽ vô hình

Chia tay rồi em quên hết tình mình
Hay là tại tim anh tham lam quá
Chia tay là khi mỗi người một ngả
Vẫn yêu người nhưng chẳng phải đối phương

Chia tay rồi là chẳng được vấn vương
Về người kia dẫu đường xưa chung lối
Là không còn quyền dò la, giận dỗi
Khi thấy người cùng ai đó nhớ thương…

Chia tay rồi … sao anh thấy thê lương…

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized