Chỉ Có Đắng Cay

Tác giả: Hồng Dương

Đêm gục xuống buồn hư vô biết mấy,
Trời không trăng chẳng thấy một vì sao
Mây âm u gió thổi đến phương nào
Xa thấp thoáng núi cao sương mờ ảo

Ai đang bước giữa dòng đời huyên náo
Nặng đáy lòng màu áo bạc sờn vai
Nặng gót chân sương khói cả đời trai
Đau xoa xuýt mờ phai đôi mắt ngóng...

Ta tìm kiếm giữa thế nhân cuộn sóng
Tấm chân tình hơi nóng của lòng nhân
Em ở đâu… xa lắm đến ngại ngần
Môi nứt nẻ lệ vẫn rơi không ngớt

Bước tập tễnh giữa trời đêm yếu ớt,
Lòng bâng khuâng sầu rớt ngập mắt cay
Có hay chăng mơ ước cõi đời này
Mà chỉ thấy đắng cay đầy nhân thế...
Chưa phân loại
Uncategorized