Bỏ Mặc Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

BỎ MẶC NGÀY XƯA
Ngày xưa đau khổ vì em
Tối lửa tắt đèn rón rén đôi chân
Dặn lòng một thoáng bâng khuâng
Đôi mắt không vần gieo chẳng ra thơ

Ngày xưa trăng gió ơ hờ
Một cõi tình cờ đậu nhánh ưu tư
Rập rình trao vội lá thư
Nét chữ hiền từ nhảy điệu rum ba

Ngày xưa mình chẳng thích ta
Dây muống , trái cà héo nụ úa dây
Ngồi chờ em lại sang đây
Muôn chuyện nọ này không đủ ép phê

Ngày xưa đẫm tính vụng về
Tấm vách gần kề kẽo kẹt gió đưa
Trộm nhìn sớm sớm trưa trưa
Ngọn cỏ gió đùa giẩy nẩy vời đau

Ngày xưa cuốn sách ai trao?
Mở cửa bay vào một giấc mơ xanh
Sợi tình rối rắm mong manh
Ép mộng không thành ủ dột trái tim

Ngày xưa hoang vắng đâu tìm
Giai điệu ngọt mềm bỗng đắng từ môi
Anh về ném đá rách trời
Âu yếm cạn lời gãy cánh bóng chim
Ngày 23/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized