283. Đêm Đông Hoang Lạnh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Bài thơ anh viết đêm qua
Không gian tĩnh lặng phong ba ngập lòng

Em yêu có đọc hay không
Hay đang e ấp trong vòng tay ai
Đêm đông cơn gió lạc loài
Xoáy vào tâm khảm đứng ngồi không yên
Trắng đêm với những ưu phiền
Lo toan cuộc sống đảo điên chuyện tình
Mịt mờ trong cõi vô minh
Giẫy vùng cố thoát lưới tình bủa vây
Để rồi chuốc lấy đắng cay
Xuôi theo duyên nghiệp vòng xoay cuộc đời
Đêm đông hoang lạnh chơi vơi
Chìm trong nhung nhớ rã rời tái tê
Mong sao thoát khỏi cơn mê
Hướng tâm bờ giác ta về với ta

Vô minh sáu nẻo thoát ra
Đoạn lìa lục dục ta bà khổ đau

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized