Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cha Giận Con

Tác giả: Mưa Tím

Nỗi sầu tóc bạc pha sương
Lận đận gian lao tuổi xuân không còn
Còn chăn được một ngụm con
Các con sẽ làm gì cho mai sao?
Giận con cha không nói chi
Lấy chai rượu đế nhăm nhi một mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển Khổ
  • Hoa Muống Biển
  • Nhớ Mẹ
  • Nhớ Để Yêu
  • Ba Đứa Mình
  • Cho Ai Mùa Thu
  • Mưa Buồn
  • Má Đi Chợ Về
  • Hạ Tím Một Mình
  • Hoa Lá Me Bay
Thơ bạn muốn xem
  • Mùi Vị 2
  • Nếu Có Một Ngày…
  • Địa Đàng 1
  • Mình Tôi
  • Bát Nhã Tâm Kinh
  • Heo May Ơi
  • Thửa Ruộng Sáng - The Birght Field
  • Bình Định Quê Tôi
  • Mưa Kỷ Niệm
  • Đi Tận Cùng Vũ Trụ Cũng Không Bằng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
©2026 - CungThuGian.com